Chồng tự mãn vì kiếm nhiều tiền, thường xuyên xúc phạm vợ; tôi áp dụng chiêu "độc trị độc" khiến anh ta phải khiếp sợ.
Luận trước đây rất yêu chiều tôi, nhưng sau 5 năm kết hôn và sinh hai con, tôi gặp khó khăn trong công việc và thu nhập. Ngược lại, Luận thăng tiến nhanh chóng, nhưng cũng thay đổi tính cách. Những lúc đi nhậu về, anh thường cáu gắt và trách móc tôi. Có lần, khi tôi đang cho con ngủ, anh giẫm phải đồ ăn và mắng chửi tôi nặng nề, khiến con khóc. Mặc dù tôi có phản ứng lại, anh vẫn tiếp tục xúc phạm tôi. Cuối cùng, tôi phải nhẫn nhịn để giữ hòa khí trong gia đình.
Tôi càng nhún nhường, Luận càng lấn tới. Anh thường xuyên đi nhậu và mắng vợ nhiều hơn. Ức chế quá, tôi quyết định không nhịn nữa. Thay vì chờ Luận say, tôi chủ động mua bia và giả vờ say xỉn. Tôi mắng chồng về những điều anh vô tâm và lười biếng. Luận ngẩn người, có lẽ anh không nghĩ tôi lại làm như vậy. Sau đó, anh tự thu dọn bát đũa và chăm sóc tôi như xưa. Từ hôm đó, tôi thấy Luận có chút thay đổi. Khi anh mắng tôi lần sau, tôi lại nổi giận và mắng lại, thậm chí còn khóc lóc và đấm vào người anh. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này, không chịu nổi việc anh chỉ biết làm ít tiền rồi dằn vặt vợ con.
Mình quyết định ly hôn, khiến Luận rất sốc và không nói gì thêm. Dù đang tức giận, anh vẫn khuyên tôi bình tĩnh nghỉ ngơi để nói chuyện sau. Sau nhiều lần như vậy, chồng tôi đã giảm bớt việc la lối. Tôi cũng nhận ra vấn đề của mình và đã mạnh tay thuê giúp việc, chăm sóc bản thân và nịnh chồng nhiều hơn. Tình cảm vợ chồng đã cải thiện. Chia sẻ với mọi người, trong hôn nhân sẽ có xích mích, nhưng quan trọng là tìm cách giải quyết, không phải ly hôn hay ngoại tình.
Source: https://afamily.vn/chong-cay-lam-ra-nhieu-tien-hon-nen-toi-ngay-xuc-pham-vo-toi-dung-chieu-lay-doc-tri-doc-khien-anh-so-xanh-mat-20200409200425151.chn